“Ông trùm” Bernie lại khiến các đội đua “thót tim” khi bóng gió rằng sẽ có một vài tân binh phải rời giải đấu.
Ai cũng hiểu thế lực của Bernie Ecclestone lớn tới cỡ nào tại Formula One. Dù không còn đương vị chủ tịch FIA, tiếng nói của Bernie luôn có trọng lượng nhất. Và mới đây, trùm F1 này lại lên tiếng khiến không ít đội đua tân binh giật thót mình.
Như chúng ta đã biết, mùa giải 2010, F1 chào đón thêm sự xuất hiện của 3 cái tên mới: Lotus, Virgin, HRT. Cùng cuộc chia tay đầy luyến tiếc với Toyota, F1 từ việc chỉ có 10 đội đua tham gia đã tăng con số đó lên 12 và điều này, đối với riêng Bernie hóa ra lại là một điểm yếu cho đường đua danh giá khi những cái tên mới tỏ ra quá yếu kém các đối thủ khác trên đường đua tốc độ. Tỉ phú này cho rằng sẽ có ít nhất một tới hai tân binh phải từ giã F1 trước khi mùa giải kết thúc " Họ đã cố gắng hết sức. Tôi biết. Nhưng ít nhất là một trong số họ không nên có mặt tại chặng đua cuối cùng của mùa giải tại Abu Dhabi. Và nếu điều đó xảy ra, tôi cũng chẳng cảm thấy bấy ngờ">
Động thái này từ Bernie khiến cho người ta có cảm giác ông đang thách thức và ra tối hậu thư đối với những cái tên mới khá đáng thương kia. Đã không có ít những điều tiếng về cung cách làm việc, những luật lệ mới của cả Bernie và The FIA. Khác với mối quan hệ giữa FIFA và bóng đá, FIA và F1 không thực sự là hai khái niệm bình đẳng tương quan lẫn nhau. FIA can hệ rất nhiều vào chất lượng của F1 cũng như các tập thể đua. Và khi cái bóng của Bernie là quá lớn, lúc nào quyền lực trong tay ông ta cũng phát huy tác dụng.
"Tất cả những gì chúng ta từng muốn chỉ là 10 đội đua. Lotus là một cái tên hay. Tôi cũng chẳng hề muốn mất họ. Nhưng xét một cách toàn diện thì sự xuất hiện của những đội đua như họ trong mùa giải năm nay đã gây không ít khó khăn khi mà chúng tôi phải chi thêm khá nhiều tiền. Họ tham gia F1 chỉ với tư cách những kẻ học việc, và để họ có thể đua tranh ngoài kia, tiền tiền và tiền". Bernie thẳng thừng thổ lộ. Và thêm những câu nói kiểu dạng này, lòng tự trọng của các tân binh sẽ ra sao?
"Họ chẳng có giá trị nào hết. Hãy thử nghĩ mà xem. Giả dụ họ bất ngờ không tham gia đua nữa, tôi dám chắc rằng số lượng người xem F1 sẽ giảm đi hay những chiếc TV sẽ tắt đi mỗi lần có F1 hay những tờ báo sẽ ngừng viết về chúng ta. Phải vậy không".