Sau nhiều mong đợi cuối cùng F1 2010 đã chính thức khởi tranh. Đội đua giành ngôi đầu chặng này chính là cái tên quen thuộc…Ferrari.

Đúng như dự đoán của nhiều người Ferrari vẫn là đội mạnh nhất và luôn luôn là mối đe dọa thường trực với các đội đua khác từ sau khi rời khỏi vạch xuất phát. Tay đua giành được ngôi vương ở chặng này không ai khác, đó là cái tên quen thuộc Fernando Alonso đến từ Ferrrari và người đồng đội của anh Felipe Massa.
Trước đó, mặc dù Sebastian Vettel đã có cuộc đua phân hạng thành công và vượt mặt được Massa nhưng điều đó chưa đủ để nói lên điều gì vào ngày ngay khai mạc. Ferrari đã chứng minh được bản lĩnh của một hãng xe đua cựu triều tại F1 suốt nhiều năm nay.
Theo ghi nhận, sau khi rời vạch xuất phát, ở những vòng đầu tiên Vettel với lợi thế xuất phát đầu tiên đã vươn lên dẫn đầu so với các đàn anh khác nhưng mọi thứ đã thay đổi khi đến vòng thứ 16 và 17 Vettel liên tục bị bám sát cho đến vòng 34, Fernando Alonso với sự bọc lót của Massa đã vượt qua được Vettel để lần đầu tiên dẫn đầu chặng đua. Kịch tính hơn nữa, khi tay đua thứ hai của Ferrari là Felipe Massa tăng tốc Vettel tiếp tục bị tụt lại phía sau.
Từ sau đó, hai tay đua của Ferrrari bắt đầu hỗ trợ nhau rất tốt cho đến cuối chặng mà không gặp bất kì khó khăn nào từ các đối thủ phía sau. Alonso đã về nhất còn Massa chỉ cán đích sau đó một chút. Alonso đã đạt thành tích 1:39:20.396, hơn người về thứ hai là Massa đúng 16 giây.
“Hôm nay là một ngày thực sự đặc biệt với cá nhân tôi và cả đội đua. Chúng tôi đã có một khởi đầu không thể tốt hơn.” Alonso cho biết sau khi giành vị trí đầu tiên trong ngày khai mạc.
Trong khi đó, có vẻ như Vettel đã có một khởi đầu rất tốt nhưng anh lại không tận dụng được triệt để lợi thế này. Đáng tiếc hơn khi Vettel lại tiếp tục để Hamilton vượt và giành luôn vị trí podium cuối cùng.
Huyền thoại Michael Schumacher có vẻ như chưa thực sự bắt nhịp khi chỉ chống lại được bám đuổi của Jenson Button và Mark Webber để cán đích sau đồng đội Nico Rosberg ở vị trí thứ 6.
Tuy nhiên, Bahrain Grand Prix đã có một ngày khai mạc thực sự thành công khi có đến 7 tay đua phải bỏ cuộc giữa chừng do gặp trục trặc. Trong số đó có đội tân binh HRT F1 với tay đua Karun Chandhok chỉ chạy được đúng một vòng. Đây quả là điều tồi tệ với một tân binh trong ngày khai mạc.

Chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại AUSTRALIAN GRAND PRIX với lịch cụ thể:
Đường đua: Melbourne
- Số vòng: 58
- Chiều dài đường đua: 5,303 km
- Chiều dài chặng đua: 307,574 km
- Kỷ lục chạy 1 vòng: 1:24.125 - Michael Schumacher (2004)
Thời gian thi đấu: từ 26 đến 28/3
+ Ngày 26/3:
08h30-10h00: Đua thử lần 1
12h30-14h00: Đua thử lần 2
+ Ngày 27/3:
11h00-11h00: Đua thử lần 3
13h00: Đua phân hạng
+ Ngày 28/3:
13h00: Đua chính thức