Bài của thành viên Cavali - chuyên dịch vụ cà số khung số máy ô tô trên Diễn đàn Otofun.
 
Sáng nay mới có 10h sáng, điện thoại réo ầm ỹ, em đành mắt nhắm, mắt mở vơ điện thoại:
- Cho hỏi đây có phải chỗ mình làm dịch vụ cà số không thế?
- Dạ. Đúng rồi đấy ạ, bác cần gì nhỉ? (nghe giọng cũng lớn tuổi)
- Tôi cần cà 1 chiếc Lếch sựt LS460 mà. Thế cậu có làm được ko nhỉ?
- Dạ được ạ. Xe bác đang để ở đâu để cháu đến ạ?
- Nhưng mà này, có chắc là cà được không đấy?
- Rồi . Bác yên chí lớn, không cà được thì không ăn tiền. Vậy thôi!
- Ok. Xe tôi đang để ở...số...đường...
 
15 phút sau, em đến nơi, đúng địa chỉ, đúng con LS đen ngòm đỗ ngoài cửa.
 
Bác chủ xe ấy hỏi em:
 
- Này, cậu đã cà cái này bao giờ chưa đấy?
- Dạ bác yên tâm, cháu biết làm mà.
- Được rồi, đấy cậu làm đi. Mà không làm được là không tiền đâu đấy nhé. Tôi cứ là nói trước.
 
Em chẳng cà cái này từ đời tám hoánh rồi!
Đang kích gầm lên thì đại gia lại hỏi:
 
- Ơ sao cậu biết nó nằm ở dưới gầm? Lỡ không phải thì sao, lại hạ xuống à?
- Thì nghề cháu nó thế, cháu đoán thế mà.
 
Chui vào cà số máy xong, đại gia cầm bản cà số lại tần ngần:
 
- Thế nhỡ đây ko phải số máy mà là số khác thì sao?
- Dạ không. đúng chính xác đấy ạ.
- Này, mày thấy xe tao đẹp không?
- Đẹp, đẹp quá! Con này thì còn chê được cái gì nữa.
- Mẹ, chuyện! Xe này là cái đầu tiên ở Việt Nam đấy, chưa thằng nào có đâu!
- Bác nói thế nào. Xe này đẹp thì đẹp thật, đắt thì đắt thật, nhưng mà có nhiều rồi, đâu có phải cái đầu tiên!
- Đâu mà. Thế mày ko tin à? Để tao gọi thằng chủ bán xe đến cho mày hỏi nhé. Làm sao mà mày đã được sờ vào xe này bao giờ!
- Thôi, thôi, thôi , khỏi gọi! Ai bán cho bác, salon ở đâu? - Thằng....chỗ...đường...ấy đấy. Nó bán cho tao chứ ai!
 
Em biết "nó". Em có cà số cho salon đấy nhiều lần rồi.
 
- Ô hô, thế con này đầu tiên ở Việt Nam thật a? Hay nhỉ, thế mà bây giờ cháu mới biết đấy, có khi lần trước cháu nhầm.
- Chứ còn gì nữa. Cái này là cái đầu tiên mà!
- A, đúng rồi, lần trước cháu nhầm với con Camry xuất Mỹ. Chết chết, nhầm nhầm, cháu xin lỗi!
- Thế! Tao lại tưởng mày bảo con này chạy đầy đường thì đúng là dở, có phải như là Dream đâu.
 
Hà Nội có Lexus LS600hl biết bao lâu rồi, LS460 thì chạy như Camry rồi còn gì. Nhưng chả dại cãi. Cà xong, tiền xong, em té, để lại đại gia và 1 cái Camry - ối nhầm, Lexus LS460 đầu tiên ở Hà Nội đang cười mãn nguyện!
 
Chuyện có thế thôi!