Một sinh viên tại trường Đại học Bắc Carolina đã bị bắt và kết án “trộm cắp vặt” do anh này đã “mượn tạm” các thùng tròn màu cam sáng dùng để cảnh báo thi công ngoài đường phố với ý định tạo ra những “Barrel quái vật”.

Joseph Carnevale sau đó còn để lại dòng chữ “sống hoặc chết cháy” trước khi bị bắt và tên thật bị tiết lộ. Anh sinh viên này vốn say mê với nghệ thuật từ những thùng tròn như thế này, nhưng “Thùng quái vật” là tác phẩm lớn nhất.

Ngoài việc là một nghệ sĩ, Carnevale còn thích thú với vẽ graffiti và là “người khám phá đô thị”, vốn là ngôn ngữ ngầm chỉ những người thường lang thang tại các khu vực ít ai lui tới như khu xây dựng, các tòa nhà bỏ hoang…
 
Mặc dù hành vi của Carnevale là phạm pháp, rất nhiều người  đánh giá khá cao các "tác phẩm" của anh và mong muốn chính quyền "nương tay" với chàng nghệ sĩ lang thang này.
 
img
Tác phẩm hoành tráng nhất của Carnevale "barrel quái vật"

img
Một chú cá sấu tạo hình từ các barrel

img

img

 
Theo AutoBlog