(AutoPro) - Không cần thiết kế với rồng, lửa, "đầu lâu, xương chéo", JaFM#1 vẫn thừa sức làm giật mình những người yếu tim.
Tác phẩm nghệ thuật đậm chất "bò mộng" này được chế tạo bởi hai kỹ sư sửa chữa xe gắn máy có tên Victor Komunytsky và Jim Davis. Vốn sở hữu một cửa hàng sửa chữa xe máy nhỏ, cả hai kỹ sư tài ba này đã cùng nhau thực hiện giấc mơ tạo ra chú "bò mộng" có một không hai này.

Dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu và chế tạo, Victor và Jim dường như đã phải tạm dừng công việc kinh doanh của mình để hoàn thành ước mơ của họ.

Không có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật cũng như tính năng vận hành của chiếc JaFM#1. Nhưng nhìn vào những hình ảnh về chú "bò mộng" có thể thấy ngay được sự ấn tượng cũng như những chi tiết phá cách đầy nghệ thuật và sáng tạo.

Tạo ra sự mạnh mẽ và cơ bắp cho chú "bò mộng", Jim và Victor đã sử dụng loại vành la zăng đúc bản rộng kết hợp với cặp lốp có kích thước bề ngang lớn. Chi tiết này làm cho bề rộng của chiếc xe được tăng lên đáng kể, tạo điều kiện cho hai nhà thiết kế áp dụng một bộ giảm xóc với hành trình ngược được gắn trên cặp vai tay lái rộng và chắc khoẻ hơn.

Cụm tay lái với thiết kế giống như cặp sừng cong vút và sắc nhọn của chú bò mộng thiện chiến, vừa mang lại vẻ dữ dằn vừa tạo ra phong cách hết sức lạ mắt và đầy ấn tượng. Phía trên cụm tay lái, đèn pha của FaFM#1 được đặt trong một đường ống hút gió bản rộng.

Hệ thống khung xe được sử dụng chất liệu hợp kim nhôm 6061-T6. Tổng thể phần đầu xe được đẩy lên cao và vị trí đặt yên xe thấp mang lại cảm giác cho người lái như thể đang "vần" chú bò mộng thực sự. Nằm ở phía bánh sau, cụm càng xe dạng ống với kích thước lớn được lộ ra cùng với chiếc lốp bản rộng nhờ vào thiết kế giảm xóc sau dạng monoshock được gắn sát thân máy. Phía bên dưới gầm xe là đôi ống xả cỡ lớn và ngắn cụt mang lại những tiếng "gầm gừ" vang trời ngay cả khi chiếc xe đang ở chế độ nổ chờ.
Chùm ảnh MotoMorphic JaFM#1:





