Thật đáng tiếc nếu bạn không đoán được là gì!
Đó là những bóng hồng tại trường đua Sepang, Malaysia, hôm qua 05/04/09.

Những người đàn ông trung thực không bao giờ phải che giấu ước vọng của mình. Nhất là khi đạo Hồi ở đây cho phép đàn ông có nhiều vợ!

Một góc máy dân trong nghề báo cho là hỏng vì không có tính thông tin, nhưng quả thực người chụp đã rất bất ngờ khi bị các đồng nghiệp báo chí quốc tế chen bật khỏi chỗ!

Tại cổng chính của trường đua Sepang, gian hàng của LG lúc nào cũng chen chúc các tay máy. Trong khi ở gian hàng đối diện, Mercedes Benz với siêu xe đắt giá SLR McLaren cũng chẳng giữ chân được các phó nháy trong bao lâu. Bí kíp của LG cũng thật đơn giản: đội ngũ người mẫu chân dài khỏi cần ngoặc kép("..")!

LG quảng bá gì ở đây? Và có gì liên quan tới F1?

100% cánh nhà báo ngẩn ngơ một hồi không biết LG làm gì ở đây. Tuy nhiên, cô quản lý gian hàng cũng tỏ ra độ lượng với nụ cười thật thông cảm!

Còn đây là người mẫu của Petronas - Tập đoàn dầu khí Malaysia

Việc chính của cô là phát cờ Petronas nhưng cô cũng rất thoải mái "diễn" cho các phóng viên chụp ảnh

Ngược lại, các phóng viên cũng khó lòng từ chối khi cô đưa cho cả tập khẩu hiệu, băng-rôn của Petronas!

Một cô gái bán tai nghe bên ngoài trường đua

Đa phần các cô đều là sinh viên các trường đại học tại Kuala Lumpur

Và thật khó từ chối một cặp tai nghe radio của các đội và Ban Tổ chức với gía từ 100 đến 150 ringit - tiền Malaysia, tương đương 500 đến 750 ngàn đồng

Một fan của Jenson Button ngay khi nhìn thấy ống kính liền giơ ngay tờ báo có hình thần tượng

Một nhân viên bán hàng lưu niệm của Ferarri

Đa phần phụ nữ Malaysia vẫn ăn mặc theo lối truyền thống rất kín đáo khi tới trường đua

Nhưng cũng có cô ăn mặc rất tân kỳ

Và các cô gái trẻ cũng kín đáo thể hiện thái độ!