“Chỉ còn hơn một tuần nữa là mình thi lấy bằng lái xe rồi, nên phải tranh thủ từng giờ từng phút để tập…”. Người phụ nữ trên 30 tuổi có khuôn mặt khắc khổ nói với chúng tôi trước khi bước lên chiếc xe tập lái. 

Thật đáng ngạc nhiên là đằng sau chiếc vô lăng, người đàn bà nhỏ bé, gầy guộc ấy bỗng trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi không kém gì nam giới. Hỏi ra mới biết trước đây chị làm nghề mua bán đồng nát, hàng ngày tất tả với miếng cơm manh áo, dãi nắng dầm mưa mà vãn không nuôi đủ mấy cái tầu há mồm và anh chồng nát rượu. Vậy là hàng ngày gánh gồng trên đường phố chị thấy những cô gái, những phụ nữ lái taxi, và ý định “chuyển ngành” đã nảy ra trong suy nghĩ của chị. 

Tại những bãi tập xe của các trung tâm đào tạo học lái xe, số phụ nữ tham gia học lái xe ngày càng nhiều, không phân biệt nghề nghiệp, công việc. Từ những nữ giám đốc, cô giáo, sinh viên, những người buôn bán nhỏ lẻ, có những chị làm đồng nát, …thậm chí còn có cả bà bầu đi học lái xe nữa. Mỗi người một mục đích khác nhau, một môi trường, hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng khi đến lớp học, mọi người chỉ bảo nhau rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc mà đã biết lái. Thế nên khi chúng tôi hỏi “lái xe có khó không”, các chị đồng thanh trả lời “dễ ợt”. Tất nhiên đó chỉ là biết lái, còn để lái cho chuẩn, chắc tay lái và để xử lý các tình huống thế nào thì phải có quá trình thực tế.  

Nam giới có sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn của nam giới, còn nữ giới vốn dĩ bản chất của họ đã là những con ong chăm chỉ cần mẫn và vô cùng cẩn thận, nên các thầy dạy lái xe đánh giá cao những nữ tài xế tương lai. Trong quá trình học tập và xử lí các tình huống, họ cũng nhanh nhẹn không kém gì bậc nam nhi, mà còn cộng thêm sự khéo léo, cẩn thận nữa nên các bước học rất dễ dàng. 

Tuy nhiên trong quá trình học lái vẫn có vài trường hợp, một số chị “dát” không giám tự khởi động máy để tập lái, nhưng được sự động viên kịp thời và không khí học tập sôi nổi của các bạn khác nên cũng theo phong trào, và vượt qua được những thử thách ban đầu. 

Chị Thanh, một phụ nữ có gương mặt đẹp dịu dàng, vốn là người rất “dị ứng” với ô tô, quanh năm suốt tháng chị chỉ trung thành với chiếc xe máy. Lý do rất đơn giản, chị chỉ cần bước lên xe thôi là “say rũ cả người”. Bao nhiêu lần bạn bè rủ đi du lịch, dù xa hay gần chị đều lo lắng.  Vui quá mà đi thì thuốc chống say cũng làm cho chị mệt lả, “còn không uống thì chỉ có nằm bẹp”. Thế là sau bao nhiêu ngày đắn đo, rồi được bạn bè khuyên đi học lái xe. Chị đã quyết định tìm đến một trung tâm học lái xe và cũng từ đây, khi chị ngồi trên ghế lái, chị không còn cảm thấy nôn nao nữa. Học xong chị lại ước mơ được sở hữu mội chiếc xe bốn bánh nhỏ xinh, để rảnh rỗi vào những ngày cuối tuần, chị sẽ lái xe để cùng bạn bè đi picnic và thư giãn. 

Không chỉ riêng có chị Thanh “chữa” được “bệnh” say xe bằng cách “độc trị độc” như vậy, mà thực tế rất nhiều phụ nữ đã chia sẻ rằng, khi học chính thức biết lái xe cũng là lúc không thấy bị chóng mặt hay nôn nao, khó chịu như trước kia.

Cách đây khoảng năm, sáu năm về trước khi mà hình ảnh nữ xế hộp lướt trên đường phố vẫn làm cho những ánh mắt tò mò dõi theo, thì bây giờ lại trở nên quá bình thường. Không những trong nội thành mà cả đường dài, những phụ nữ chân yếu tay mềm trở nên mạnh mẽ và rất cá tính khi “ôm” vô lăng. Thậm chí không chỉ lựa chọn xe bốn chỗ nhỏ nhắn, những nữ tài xế vẫn rất tự tin bước lên những chiếc xe có hình dáng “khủng” hơn nhiều so với ngoại hình của họ. 

Có nhiều ý kiến còn cho rằng, ngồi sau tay lái của phụ nữ vẫn cảm thấy anh toàn hơn, đặc biệt trong những ngày lễ tết, tiệc tùng…  khi mà rượu bia, nhậu nhẹt nhiều. Nam giới thì không tránh khỏi những câu chuyện “chén chú chén anh”. Một số đức lang quân cho vợ đi tiếp khách cùng, mục đích là …“nếu anh say, em làm tài xế nhé”. 

Cuộc sống hiện đại đang diễn ra nhộn nhịp, để chủ động cho công việc và dần hoàn thiện cuộc sống năng động, phụ nữ cũng muốn làm được tất cả công việc của đàn ông. Lái xe vốn dĩ trước đây là “việc” của đấng mày râu, nhưng cho đến bây giờ phụ nữ đã chủ động và năng động hơn nhiều và phần nào họ đã khẳng định được mình đằng sau vô lăng.