Không phải cứ gắn mác “Rolls” thì sẽ làm trái tim các fan loạn nhịp. Chiếc Phantom trong ảnh là một ví dụ. Mới xuất hiện trên đường phố London, chiếc xe khoác áo hai màu vàng - đen có vẻ được chủ nhân cố gắng tạo ra để trở thành “duy nhất” và chiếm lĩnh mọi cái nhìn ghen tỵ.
Nhưng kết quả thật đáng buồn. Bị chê bai đủ điều bởi những điểm nhấn bằng crom rẻ tiền hay sự kết hợp xấu xí của màu đen cùng những dải sọc vàng...chiếc Phantom thậm chí còn bị cây bút bình luận của một trang web ôtô “hạ nhục” bằng đánh giá: “Đây là một trong những chiếc Rolls Royce tôi cầu mong không bao giờ nhìn thấy”.
Tất nhiên chủ nhân của “Rolls” cũng chẳng thoát nổi lưới trời lồng lộng. Anh này bị mô tả như một gã trai mắc chứng “điên vàng”, một “trưởng giả” đang “tập làm sang”!
Theo Electronicsinfoline