(AutoPro) - Pajero của Mitsubishi tại Mỹ và các nước nói tiếng Tây Ban Nha phải đổi tên thành Montero, và cũng giống tên xe LaCrosse của Buick (GM), chúng đều mang nghĩa...thủ dâm!
Ngày nay, việc đặt tên cho một chiếc xe quả là “gian khó” nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công trên thị trường. Các hãng sản xuất xe hơi cần phải đưa ra một nhưng tên gọi gợi lên hình ảnh có thể giúp tăng doanh số, trong khi phải đảm bảo chắc chắn rằng tên gọi này không gây phản cảm cũng như thực sự có thể sử dụng.
Chrysler Group hiểu rất rõ những rào cản về pháp lý và tài chính có thể ngăn cản việc tìm kiếm một cái tên xe hấp dẫn. Cuối năm 2004, hãng sãn xuất xe hơi đóng trụ sở tại Auburn Hills này từng là “ứng cử viên hàng đầu” của tên gọi được dùng để đặt cho dòng xe sẽ thay thế chiếc sedan cỡ nhỏ Dodge Neon tung ra thị trường năm 2006 - Dodge Razor. Tuy nhiên khi Razor USA, một hãng bán xe đẩy chân và xe máy mini có trụ sở ở Cerritos, California, thông báo với Chrysler rằng họ sẽ phải trả tiền bản quyền cho việc sử dụng tên gọi trên, hãng sản xuất xe hơi lớn thứ ba nước Mỹ đã phải xếp xó ý tưởng này.


Mới đây khi GM quyết định đổi tên cho các mẫu Buick Regal và Century, họ đã thận trọng hơn. Cuối cùng hãng này quyết định sử dụng một cái tên gốc Pháp, LaCrosse, với hy vọng sẽ chuyển tải “bầu không khí tinh tế” về chiếc seadan này. Nhưng ngay từ đầu, GM đã không nhận ra rằng tại tỉnh Quebec nói tiếng Pháp của Canađa, LaCrosse là từ lóng được dùng để chỉ sự thủ dâm. Và thế là nay tại Canada, chiếc LaCrosse được đổi sang tên "Allure". Sau vụ việc này, GM đã quyết định kiểm tra chéo ý nghĩa của tên xe trong các ngôn ngữ chính trên thế giới. Ford Motor Co. cũng đã phải xếp xó nỗ lực nhằm sử dụng lại hai tên gọi trước kia - Futura và GT40. Những mẫu xe mới này đã được đưa vào sản xuất nhiều năm, tuy nhiên những tên gọi trên lại thuộc quyền sở hữu của các doanh nghiệp khác. Vì thế Ford đã quyết định thôi không sử dụng các tên gọi này, và thay vào đó là hai cái tên Fusion và GT.