Ông Tám tui mừng húm tưởng dân chơi xe Hà Nội đỡ buồn hơn sau vụ Aston Martin DB 9 thăng thiên bởi một con S-Class độ Lorinser, hãng độ thân yêu của Mercedes, xuất hiện. Ai dè! :(

Thoạt đầu là phần đầu nghen, bộ kit trước nè chẳng có điểm gì đặc trưng của Lorinser cả

trong khi một bộ kit trước nguyên bản của hãng độ nó nhìn hầm hố như thế này

Rồi đằng sau nhìn còn thất vọng hơn, trông giống ba Lexus ăn chắc mặc bền quá trời

Trong khi đằng sau người ta cá tính như thế này mờ

Cái đèn chiếu hậu giống quả dưa ủng quá, định theo kiểu Ford GT chăng?

Bộ mang cá nè thì là đặc trưng của Lorinser rùi, nhưng còn bộ la-zăng thì sao? Tám tui thấy hem ấn tượng, không bằng mấy bộ dưới đây

Em chân dài mang ký hiệu RS8 nè đẹp hôn?

Em có tên LM5 nè cũng có điểm trang trí tương tự cái màu đen ở trên, nhưng trông thanh thoát hơn nhìu

Nhìn hem nổi bật

Cá tính như zậy cơ mà

Xe dưới bàn tay phù thuỷ của Lorinser sẽ có thêm trái tim V8 nè. Tám tui không tin con ở trên sẽ có đủ độ máu để "phẫu thuật thay tim" đâu!